"Người yêu ra đi đột ngột, chồng đau khổ, vợ lên mạng tố cáo mới phát hiện không chỉ mình chịu thiệt thòi"
Nhiều chị em có thể cảm thấy phẫn nộ trước sự trơ trẽn của ông chồng này, nhưng thực ra "bồ" của anh chỉ là vài con cá. Việc không cho chồng nuôi cá có vẻ hơi quá đáng. Hãy thử tưởng tượng, một ngày, chồng rước cá về, chăm sóc chúng mà bất chấp sự phản đối của vợ. Vấn đề là sau một thời gian, cá lại chết hàng loạt mà không rõ lý do. Dù vợ can ngăn, chồng vẫn khăng khăng cho rằng cá chết vì lý do bí ẩn chứ không phải do mình. Dù đau lòng nhìn cá chết, anh vẫn tiếp tục mua cá mới để chứng minh khả năng nuôi cá của mình.
Chị vợ lên mạng tố chồng mình vì quá yêu thích cây cảnh và cá, bất chấp việc chúng thường xuyên chết. Dù chị đã nhiều lần khuyên bảo, thậm chí đe dọa, chồng vẫn tiếp tục mang về cây và cá mới. Sau gần hai tuần yên ổn, chị nhận tin dữ từ con gái: hai con cá vàng mới của chồng đã chết.
Khi tôi chuẩn bị đi cắm cơm, tôi thấy một con cá nổi trên mặt nước và một con nằm giữa hai hòn đá, có lẽ đã bị kẹt. Tôi thông báo cho chồng về cái chết của hai con cá, nhưng anh không tin và cho rằng chúng đang ngủ. Hy vọng của anh nhanh chóng tan vỡ khi về nhà nghe cô con gái lớn tuyên bố đã chôn chúng. Tôi sững sờ khi thấy cái quan tài tự chế từ thùng rác trên bàn ăn, kèm theo mùi tanh. Cô bé còn dùng bút chì làm hương và viết một mẩu giấy để tưởng nhớ cá. Thế là kết thúc một kiếp cá. R.I.P! Tôi sẽ xem chồng hạnh phúc với những con cá còn lại đến bao giờ. Đây chỉ là một trong những tình huống hài hước xoay quanh bể cá của vợ chồng Trang – Anh ở Gia Lâm, Hà Nội.
Chị Trang ban đầu ủng hộ chồng nuôi cá để làm đẹp nhà, nhưng sau nhiều lần thấy cá chết do không được chăm sóc đúng cách, chị đã khuyên chồng nên từ bỏ sở thích này. Mặc dù cá đã chết nhiều, chồng chị vẫn không chịu từ bỏ. Chị chia sẻ câu chuyện trên Facebook và nhận được sự đồng cảm từ nhiều chị em, họ cũng phàn nàn về chồng yêu cá, chim hơn vợ. Một bà vợ khác, chị M.T ở Cổ Nhuế, Hà Nội, cho biết chồng chị có hai bể cá và mỗi lần đi công tác, anh chỉ gọi về để... nhắc vợ quay phim, chụp ảnh cá gửi cho anh.
Chị M.N hài hước chia sẻ về chồng mình, anh T.A, người đã đầu tư 3 bể cá cho từng loại cá khác nhau. Bể lớn nhất dài 1,5 mét nuôi cá rồng, hai bể còn lại dành cho cá chọi beta và cá bảy màu. Chị cũng gửi lời chia buồn đến chị Trang về sự ra đi của hai con cá, mong chúng sớm được đầu thai vào nhà mình để có cuộc sống hạnh phúc. Chồng chị M.N thà chịu đói còn hơn để cá khổ. Gia đình chị thường xuyên gặp tình huống dở khóc dở cười do sở thích nuôi cá của chồng, cùng với hai cậu con trai hiếu động.
Ngoài việc nhiều lần gần gũi bể giun của bố, cậu con trai nhỏ chưa đầy 1 tuổi gần đây đã bò tới chộp hộp sâu cho cá rồng và bỏ một con vào miệng, khiến cả nhà hoảng hốt.





Source: https://afamily.vn/bo-ra-di-tuc-tuoi-chong-tiec-den-ngan-ngo-vo-len-mang-to-toi-moi-vo-le-khong-chi-moi-minh-chiu-am-uc-20171112205814032.chn